Nhạc sĩ Trần Cao Vân và những ân tình xứ Quảng

Thứ hai, 21/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhạc sĩ Trần Cao Vân (1959, tại Vĩnh Linh, Quảng Trị), hiện đang là giảng viên âm nhạc tại Trường Đại học Quảng Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội VHNT Quảng Nam. Anh từng là sinh viên Trường Cao đẳng âm nhạc Huế, rồi đi bộ đội, giải ngũ lại tiếp tục học đại học chuyên ngành lý luận âm nhạc. Rời quê nhà Vĩnh Linh, Trần Cao Vân vào Thăng Bình (Quảng Nam) làm cán bộ văn hóa cơ sở, sau đó chuyển sang dạy học và trở thành một trong những người sáng tác đều tay nhất ở Quảng Nam. Trong 15 năm trở lại đây, anh sáng tác hơn 100 ca khúc và khoảng 1/3 trong số này đã được người yêu âm nhạc biết đến như: "Lời ru của dòng sông", "Valcho", "Chiếc vòng Clim", "Xuân về bên dòng A Vương", "Sông Hoài ai thương", "Lắng trong lời ru"... Nhà thơ Phan Chín, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Đất Quảng (Hội VHNT Quảng Nam) nhận xét: "Có cảm giác, lúc rời quê, Trần Cao Vân đã mang theo trong hành trang của mình tiếng sóng rì rào của dòng Bến Hải quê anh hòa vào Thu Bồn, Trường Giang êm ả. Và anh đã tìm thấy, cảm nhận được trong thao thiết của những dòng sông sự giao hòa các khúc ru ngọt ngào, để rồi những giai điệu đẹp nơi tâm hồn anh được đánh thức. Lúc nào Trần Cao Vân cũng mang trong mình tâm thế của một nghệ sĩ trình diễn hết mình cho công chúng, cho chính mình...".

 

Sau hơn 20 năm sáng tác, nhạc sĩ Trần Cao Vân đã có 2 album riêng là "Lắng trong lời ru", "Khát một vầng trăng" và hiện đang chuẩn bị ra thêm một album riêng nữa. Ngoài 2 ca khúc được giải thưởng của Bộ GD-ĐT năm 2003, Trần Cao Vân còn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải Ba cho ca khúc "Chiếc vòng Clim" (2005); giải khuyến khích của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hợp xướng "Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam"; tặng thưởng tiết mục xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2010 với ca khúc "Mơ quê". Anh cũng từng được trao giải A tại cuộc thi sáng tác ca khúc về Quảng Nam lần thứ I với bài hát "Trà My gọi"; giải B Tặng thưởng VHNT Đất Quảng năm 2010 với ca khúc "Sóng vọng ngàn sau". Tại Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía Nam tổ chức tại Ninh Thuận vào tháng 3-2012, nhạc sĩ Trần Cao Vân được trao giải tiết mục xuất sắc với ca khúc "Người đàn ông Cơ Tu". Nhạc sĩ Trần Cao Vân tâm sự: "Qua cuộc sống, sinh hoạt và qua công tác, tôi cảm nhận được mảnh đất Quảng Nam rất tuyệt vời. Cụ thể là gói gọn nhất trong câu ca "Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm/ Rượu Hồng Đào chưa nhắm đà say". Có lẽ câu ca này đã lột tả hết được cái chất con người Quảng Nam. Yếu tố đó tạo cho tôi rất nhiều xúc cảm trong quá trình sáng tác. Bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần lăn lộn thực tế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Tây tỉnh Quảng Nam. Tấm lòng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã in đậm trong suy nghĩ cũng như cảm xúc của tôi".

Vốn âm nhạc dân tộc cùng với vốn sống phong phú và những ân tình xứ Quảng là chất liệu làm nên những tác phẩm âm nhạc của Trần Cao Vân. Nhạc sĩ hiện đang rất hạnh phúc với hai công việc mà anh mơ ước từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường: dạy học và sáng tác âm nhạc. Khi anh ôm đàn guitar hát "Về đi em qua Chùa Cầu xưa, phố chờ ai mà rêu phong mái ngói, sông nhớ ai sóng cứ thì thầm gọi hương ngọc lan còn mãi đợi ai..." (Sông Hoài ai thương, phổ thơ Thái Miên), mới thấy anh đã gắn bó với mảnh đất Quảng Nam đến nhường nào.

Thạch Hà